Kết quả tìm kiếm cho "Nguyễn Văn Lượm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 136
Từ những lá chè rừng được giã nhuyễn trong cối gỗ, cối đá, ống tre, người Thái đã tạo nên một loại nước giải khát mang đậm dấu ấn văn hóa, khiến du khách một lần thưởng thức là nhớ mãi.
Các nhà khảo cổ phát hiện bộ sưu tập hạt đất sét có niên đại 15.000 năm, cho thấy cư dân thời tiền sử đã chia sẻ phong cách chế tác giống nhau, dấu hiệu của giao lưu văn hóa và tổ chức xã hội sớm.
Ngày 25/1, Đội Đặc nhiệm, thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm, thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng PC03, Công an tỉnh An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn gồm 232 máy lọc không khí, 53 bộ máy lạnh đã qua sử dụng…
Chương trình truyền hình nhân đạo “Mở lối vào đời” do Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất thực hiện cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống Trường Mầm non Hoa Sen trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, thắp lên niềm tin, hy vọng cho trẻ mồ côi, kém may mắn trong cuộc sống.
Từ việc mưu sinh bằng nghề vớt ve chai trên sông, kênh, hai người phụ nữ ở 2 xã Đông Hòa, Tây Yên đã góp phần không nhỏ làm sạch môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng dân cư.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp bóc gỡ một nhóm đối tượng chuyên tổ chức "chăn dắt" nhiều trẻ em ở độ tuổi từ 9-15 thực hiện hành vi ngậm dầu hỏa biểu diễn phun lửa để xin tiền tại các quán nhậu, khu vui chơi, giải trí và nơi tập trung đông người nhằm thu lợi bất chính.
Trong sâu thẳm hang Thung Bình 1, thuộc Quần thể Di sản Văn hóa-Thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình), các nhà khảo cổ học đã bất ngờ tìm thấy một di cốt người có niên đại khoảng 13.000 năm tuổi.
Mùa Vu Lan là thời điểm mọi người tìm về những giá trị an yên, bày tỏ lòng hiếu đạo đến cha mẹ. Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp những khoảnh khắc mà với họ mỗi ngày đều là Vu Lan báo hiếu.
“Lần mổ gần nhất tốn mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để chữa bệnh đến lúc hết đời”, cụ bà ngồi xe lăn bật khóc.
Tại phường Hà Tiên (tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh An Giang.
Mải miết với những chuyến đi, tôi bất chợt nhìn thấy những mâm nhãn đầu mùa bày bán ven đường. Lúc ấy, trong lòng chợt có chút bâng khuâng, khi nhớ lại hình ảnh về những mùa nhãn xưa ở xứ vườn Mỹ Đức - Khánh Hòa, khi tôi còn hớt tóc húi cua.
Sau khi cấu kết nhau tổ chức cho nhiều người lắc tài xỉu ăn tiền và để không bị cơ quan công an phát hiện không bắt giữ, nhóm đối tượng này đã gặp, đưa tiền hối lộ cho các cán bộ Công an huyện Tri Tôn và Công an thị trấn Tri Tôn. Hậu quả, tất cả đều hầu tòa lãnh án.